Giấc Mơ

Thứ Năm, 19/12/2019, 13:38

Mãi chỉ là giấc mơ
trăm năm ngủ dài một giấc
Ảo ảnh cả ngàn năm...


Như hoa lau cỏ dại
Lấp loáng đêm
Ngụp lặn ta bóng tối.

Cơn mê hoang ta mải miết đi tìm
Người ở đâu
Dòng sông ánh sáng?
Người ở đâu
Thăm thẳm cõi người mê dại?

Chỉ là một giấc mơ
Ảo ảnh cả vạn năm
Luân hồi qua mấy kiếp
Ngọn lửa bát quái thiêu đốt
Ta cháy rụm
Tàn tro.

Chỉ là một giấc mơ
Ta một đời khao khát
Mê dụ chính mình.

Chỉ là một giấc mơ
Giấc mơ hoang đêm huyễn hoặc.

Chỉ là một giấc mơ
Giấc mơ yêu
Thăm thẳm cõi người
Mê dại.


Đặng Lưu San
.
.