Dưới bóng Quếch bến rừng

Thứ Tư, 03/02/2021, 11:02
Nguyễn Xuân Hải

Bên bến Rừng còn sót cây Quếch (*) cổ
Mắt lá quen dõi theo sóng Bạch Đằng
Dưới bóng Quếch từng có ngôi quán nhỏ
Quán nước độ đường du khách đợi sang sông.

Chuyện kể rằng thời chống giặc Nguyên Mông
Hưng Đạo Vương đã tìm về quán nước
Chủ mời khách miếng trầu thơm cánh phượng
Khách say sưa nghe chủ nói thủy triều.

Từng soạn Binh thư và thông tỏ bao điều
Danh tướng vẫn chưa tường ngày con nước
Người đến với dân, dân chỉ cho thành thuộc
Rồi cùng dân giăng thế trận diệt thù.

Chuyện năm xưa dẫu khi tỏ khi mờ
Cây Quếch vẫn tươi xanh cùng nỗi nhớ
Những bãi cọc vẫn đang dần phát lộ
Đây Đầm Nhử - Yên Giang, kia Vạn Muối - Nam Hoà...

Chuyện xưa đằm trong tích miếu Vua Bà
Bà hàng nước được phong Vương thờ phụng
Bà trở thành thần tiên trong cõi đời rất thực
Bởi Dân hóa thân Bà lo việc nước ngàn năm...

----------

(*) Cây Quếch còn có tên khác là cây Quạch.Vỏ cây thường dùng để têm trầu, gọi là trầu vỏ quạch. Tương truyền cây Quếch bên bến đò Rừng (Quảng Yên-Quảng Ninh) có từ thời quân dân Nhà Trần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông.     

.
.