Đồng chiều

Thứ Bảy, 19/10/2019, 08:22

Nắng tắt
Đồng không
Vân vi gió
Chim thiên di mỏi cánh phía cuối trời


Năm tháng cũ
Ngày mỗi xa, xa mãi
Mẹ cha nhòa trong bóng thu rơi.

Quặn thắt nhớ hai ngày trăng tháng Chín (*)
Đồng chiều hai nấm mộ sóng đôi...

Vẫn còn đó con đường cha lên lớp
Và bờ sông lối mẹ xuống đồng
 Hỏi đồng đất ân tình bao năm trước
Còn dấu chân nào của cha mẹ tôi không?

Bất chợt bầu trời trên sóng nước
Ánh sao nhòe đăm đắm dọc bến sông...

                            Làng An Trì, Thu 2019

-----------

(* ). Ngày 13 và ngày 22 tháng 9 âm lịch.


Nguyễn Xuân Hải
.
.