Dòng Đăk Bla...

Thứ Ba, 24/04/2018, 08:37
Mọi dòng sông chảy xuôi
Riêng em
Đăk Bla chảy ngược
Đâu phải vì chảy ngược mà em kém hiền hoà...

Đăk Bla dòng nước xanh mát lành
Em bồi đắp phù sa và cát trắng
Giữa một vùng
tràn đất đỏ ba zan...

Đăk Bla có lúc thác ghềnh
Réo vang trong ngọn thác Yaly hùng vĩ
Hoá thân vào dòng Mê kong lịch sử
Hoà nhập với Biển Đông...

Đăk Bla uốn khúc quanh núi đồi
Dòng ôm lấy Kontum
Như em ôm lấy anh
Như nước ôm lấy đất...

Đăk Bla
Em là dải lụa hồng
Trói ngược anh
Mềm mại, đơn sơ mà quyến rũ...

Đêm cồng chiêng
Em ấm nồng như rượu
Ngoài kia gió ngân lên khúc thuỷ cầm
                                      trên sóng Đăk Bla

Anh có là con thuyền độc mộc
Sánh đôi cùng dòng nước ?
Để em gọi
Đăk Bla
Đăk Bla....

Phạm Thị Phương Thảo
.
.