Đón anh về

Thứ Năm, 26/07/2012, 08:00
Bao năm khát một dòng tin (*)
Vào nơi đất lạ trong niềm xót thương
Hình hài còn được nắm xương
Mờ mờ sợi khói nối đường tâm giao...

Trời xanh mưa gió thét gào
Nỗi đau thế thái vỡ vào không gian
Anh đi nằm lại gió ngàn
Em về chèo chống lo toan đời thường
Hạc gầy dầm gió lội sương
Rạc mòn tiếng cuốc, đoạn trường nắng mưa
Mẹ cha khỏe sáng ốm trưa
Hắt hiu như những tàu dừa sắp rơi
Cả đời chẳng phút thảnh thơi
Gậy run đầu ngõ đợi người về quê 

Đất quê lại đón anh về
Để em giữ trọn lời thề năm xưa.

-----

 (*). Mục tìm đồng đội trên truyền hình và các báo

.
.