Đôi mắt Hàn Giang...

Thứ Bảy, 18/01/2020, 07:53

Nhớ ai, ai nhớ…
Thốt lòng hỏi em
Hàn Giang, tôi nợ
Một đôi mắt hiền…

Sông chẳng đánh phèn
Mềm mềm vạt nước
Dáng ai dịu mát
Mơn mơn mạn thuyền

Nước vỗ trong tim
Vui vui gió hát
Nồng nàn sông dắt
Lối tình nghiêng nghiêng…

Gặp vàng đồng chiêm
Lúa đang chắc hạt
Vải mùa đang mật
Chùm chùm bên sông

Sợi thuốc nắng hong
Say ngày Vĩnh Bảo
Lời ai thơm thảo
Mắt ai như bùa…

Đất hóa mộng mơ
Nhớ ai như nhớ
Khói chiều lả lả
Ngây ngây men người

Nhớ ai…
Ai nhớ…
Bao giờ… thưa em
Mình xin sông lửa
Thắp chung ánh nhìn…

(Vĩnh Bảo - Hà Nội, tháng 5 năm 2019)
Phan Quế
.
.