Đọc Jack London

Thứ Tư, 12/09/2012, 08:00
Những câu thơ lẩn vào mây xám
Ngoài cửa sổ kia bão tố thét gầm
Phố chật thế, làm sao em hiểu được
Giấc mơ điên hay cuộc sống thăng trầm.

Chiếc mũ không vành anh treo bên lò sưởi
Anh đi đây, tuyết đang đợi dấu chân
Trời có lạnh âm 175 độ K hoặc hơn thế nữa
Đường dù xa đi mãi cũng hóa gần. 

Mười một triệu đô la anh ước đổi nụ cười
(Vùng Hồ Gấu thiếu gì vàng trong đất)
Chưa bao giờ viết thiệp mời sinh nhật
Quả trứng tròn không lăn nổi tình anh. 

Bạn cùng anh chỉ còn con chó Bấc
Mỗi nó thôi còn hiểu được tiếng người
Mỗi nó thôi biết cùng anh chia sẻ
Bão tuyết, cơn say và nghiêng ngả khóc cười. 

Xô sữa bò bên triền đồi khúc khuỷu
Bọt sóng xô cũng thành trận cuồng phong
Chỉ là giấc mơ không thể nào giữ được
Lửa nhóm lên rồi tuyết có tan không?

.
.