Đoản khúc tháng ba

Thứ Bảy, 23/05/2020, 08:16
Tháng ba về sưởi ấm cả đất trời
Bằng những cánh hoa bừng lên sắc nắng
Đỏ kiệt cùng như chưa từng day dứt
Những đa mang hoa đem đến cho đời.

Em đã yêu anh trọn vẹn một kiếp người
Dịu dàng như mùa thu thơm mùi hoa sữa
Cứ mãi đắm say mãi nồng nàn như thể
Không một lần cần biết đến ngày sau.

Giá có thể trầm tích những niềm đau
Cùng nắm tay ngắm hoa. Cùng gối đầu mỗi tối
Thảnh thơi bước giữa dòng đời xuôi ngược
Mỗi một ngày tựa một bản tình ca.

Tháng ba à! Hỡi sắc đỏ tháng ba
Cứ cháy hết mình đi. Lòng người thêm lưu luyến
Dẫu cồn cào heo may hay ngọt ngào nắng mới
Vẫn ánh lên một rực rỡ riêng mình...


Ngô Hồng Nga
.
.