Đoản khúc riêng mình

Thứ Năm, 16/08/2012, 08:05
Tỉnh thức trong căn phòng bóng tối
Những ý nghĩ bủa vây
Tôi thèm một ban mai
Hân hoan trong khát khao và ngập tràn hy vọng

Lại một ngày mới
Rũ bỏ chán chường và hồi sinh sức sống
Như chồi biếc nảy mầm đón chào ngày rực nắng
Ước mơ lớn hơn những vụn vặt lo âu
Tôi thèm lướt qua những sợ hãi chính mình
Bình thản
Tôi thèm những thời khắc độc thoại
Khi đóng cửa phòng trọ
Trầm tư 

Lại một ngày mới
Dắt chiếc xe đạp cũ
Ùa vào dòng người tấp nập mưu sinh
Nhưng không chìm khuất!

.
.