Đoản khúc Tây Bắc

Thứ Năm, 23/05/2019, 15:19

Tây Bắc cong hình trăng lưỡi liềm
Đây là chỗ lòng chảo Điện Biên võng xuống
Núi gối đuôi nhau thành đàn ngựa phi nước đại
Sương bay ngang chở theo mùi thơm hư ảo rượu Sán Lùng


Tây Bắc một thời trấn thủ mũ lưới
Dép cao su vẹt lối mờ xa
Cọn nước thậm thình cối gạo
Tiếng khèn hóa thân réo rắt khúc dân ca

Tây Bắc là của ta
Bập bềnh đôi chân đan nhau nhịp nhàng múa sạp
Áo nét hoa văn ngực em rung rinh dòng suối
Con trai giấu gậy trong đêm đi chọc sàn đánh thức người yêu.

Chợ vùng cao chênh chao
Xênh xang nồi thắng cố
Mèn mén ngô dẻo quánh mặn môi
Miệng ai cười trắng như hoa mận

Áp tai nằm sàn đêm nghe ngựa đái
Lắng lại một ngày chộn rộn nôn nao
Mưa ngậm sũng rừng, nắng phơi bạc đá
Hun nỗi khát khao.

Ôi Tây Bắc
Bộn bề cuốn sách không có trang cuối cùng
Thoáng mắt em thôi làm ta ngây ngất
Thổi phồng ngực gió ùa mở Pha Đin…


Trần Trương
.
.