Đi qua mùa giông bão

Thứ Ba, 22/11/2016, 08:10

Mùa lũ xưa
Mẹ phải xa quê
Bán hết vườn tược, bán hết ký ức
Tuổi thanh xuân ngâm mình trong nước bạc

Cha chẳng còn đủ sức
Trước những cơn gió lớn
Xô cành táo trước hiên nhà
Bất lực, nhìn bàn tay rỉ máu

Lũ về trong ký ức
Lũ về trên quê cũ
Mẹ thương con
Sợ tuổi thanh xuân con ngâm mình trong lũ

Trời chiều nắng đã lên
Đi qua những cánh đồng
Hằn in những bàn chân người nông dân mùa cũ
Đau đáu

Trời chiều nắng đã lên
Nhìn đàn trâu tránh lũ trở về
Qua sông đẫm lệ
Thương quê

Đón giọt nắng bên thềm
Hong những trang thơ ướt nhòe trong lũ
Ai nắm tay con qua
                               mùa giông bão…

Hoàng Xuân Lý
.
.