Đêm trở gió

Thứ Tư, 23/01/2019, 14:57
Đêm trở gió mùa sang bên bậu cửa
Em lang thang về phố khuya buồn
Anh đã đợi ở bến nào kiếp ấy
Để em về neo mãi những dại khôn

Đâu phải là tiếng anh sao em chờ mãi phía hoàng hôn
Nơi con tàu xa không dừng nơi bến đỗ
Cả một kiếp tìm nhau trong hoang hoải
Khép bàn tay chờ một bàn tay

Chắc có điều gì khiến ta đã rời nhau
Bến vẫn không anh mà ngày đi mải miết
Có một dung nhan tìm dấu yêu tha thiết
Tìm đến bạc đầu vẫn chỉ là mơ...

Trần Hoàng Thiên Kim - Xuân 2019
.
.