Đêm Tây xem Tây diễn chèo

Thứ Bảy, 28/12/2019, 08:49

Í a chẳng cứ sân đình
Ngàn xa chán vạn cũng rình của chua
Cô “Mầu Tây” cũng... lẳng lơ
Mớ ba mớ bảy ngẩn ngơ mời trầu


Chỉ thương “đào liễu” dãi dầu?
“Đường trường” đậy “sắp qua cầu” em khoe...
Mười năm xứ tuyết chẳng về
Nỉ non sân khấu chú hề khóc ai?

Đốt lòng sợi nắng xiên khoai
Ngóng ai mà đổ bóng ngoài bậc hiên?
Héo tươi hai mặt đồng tiền
Mặt nào cũng thấm đỏ đen phận người.

Chiếu chèo Tây khép lại rồi
Khách Tây nườm nượp sao tôi một mình?
Ngỡ đang hối hả sân đình
Bỗng “A hôi”(*) tiếng Mầu xinh em chào.

                   Praha, 8-8-2018

(*) Lời chào thân mật tiếng Cộng hòa Séc

Quang Tự
.
.