Đêm Đà Lạt

Thứ Năm, 25/02/2021, 12:58
Đỗ Mai Hòa

Đêm nay hoa hồng sẽ lại rụng thêm một cánh…
mình gần nhau hơn hay xa thêm
khoảng cách cánh hoa khoảng cách dải Ngân Hà
đêm mai và những đêm sau nữa

Nói gì cùng cánh hoa, đêm Đà Lạt và anh
về những niềm vui và nỗi buồn chờ đợi
ngày dài đợi đêm tối
đêm tối đợi bình minh
những giọt sương đêm mong manh đợi nắng
nắng sẽ chẳng biết đợi gì ngoài mưa
em cũng chẳng biết đợi gì ngoài anh!

Cửa nhà em hình như chẳng bao giờ khép
nắng mưa đêm tối và sương có thể vào thăm bất cứ khi nào
còn anh miết mải nơi đâu?
nỗi nhớ em giờ chỉ còn mảnh như một làn sương
đêm hôm trước ai bỏ quên bên đường
mùa Đông này dài như thể bao mùa Đông gộp lại

Đêm nay hoa hồng sẽ lại rụng thêm một cánh…
tiếng dương cầm và những bản tình ca của Trịnh vẫn ngân vang
ban công cửa sổ phòng ngủ ai sáng đèn
hoa hồng hay em vẫn thức cùng đêm!

.
.