Đánh thức mặt trời

Thứ Sáu, 08/03/2019, 08:55

Cứ khe khẽ, cứ nhẹ nhàng như thế
Lóng lánh em - mắt ấm mỉm cười
Lặng lẽ dịu dàng, truyền đi vô tận
Khát vọng đời, khát vọng sống trong tôi...


Đẩy lênh đênh, chìm nổi kiếp người
Sẻ chia tận cùng, thẳm sâu tê buốt...
Mỗi giọt truyền, mỗi niềm tin thao thức
Xóa Đông tàn... Nuôi mạch Xuân sang!

Có phải em - Sứ mệnh trái tim vàng
Chẳng vinh quang nào cao dày hơn phúc đức
Bông Huệ trắng, đời mơ hay thực
Em đánh thức mặt trời... Đánh thức trái tim tôi...

                Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, 27-2-2019
Trần Thị Nương
.
.