Đàn bầu gẩy khúc phiêu thanh

Thứ Sáu, 16/03/2007, 14:00
Phiêu thanh một khúc đàn bầu
Ngân lên từ đâu đó
Không gần cũng không xa
Như vỡ ra từ miền chất chứa và nỗi cảm hoài
Ngàn năm...

Tiếng đàn
Trong trẻo như giọt nước vỡ ra thành muôn ngàn giọt nước
Khu hùng trầm triệu cơn sóng biển dập dồn cưỡi lên nhau
Lúc cực tịnh
Khi uy thăng
Những giai điệu như chắt chiu từ sâu thẳm
Như lắng đọng từ thuở xa xăm nay mới vọng về
Cung thăng diệu lời tự tình non nước
Cung trầm thiền xao xuyến huyền vi
Cung ngân nga thấu vào tâm cảm
Cung nào cũng kiêu tráng với núi sông... 

Phiêu thanh trong giọt đàn bầu vừa huyền mị vừa rưng rưng
Nghe như có hơi thở ban mai thanh khiết
Lại nhuận sắc phù sa
Có giọt đàn ngọt ngào như thế
Rót vào nỗi tâm tư
Và giọt đắng đót
Ướt nét mi Thúy Kiều... 

Một dây đẫm huyền
Đàn bầu ngàn cung rung cảm
Từng giọt uy ly
Lan thấm mãi ngàn sau
Khúc phiêu thanh
Phiêu thanh...

Lê Bảo Âu Long
.
.