Đàn Bà

Thứ Năm, 02/08/2018, 12:29
Người đàn bà đếm thời gian bằng những
phút giây chờ đợi
Đếm tình người đàn ông bằng
nhịp tim ngân rung bối rối
Âu lo phập phồng
Người đàn bà đốt cháy mình tận cùng
Chân nến
Đếm tình mình bằng môi hôn cháy bỏng
Và vòng tay ôm nghẹt thở của người đàn ông
Người đàn bà nhắm mắt
Nhận biết đàn ông bằng
giác quan thứ sáu
Bằng cả sự vô tình của người đàn ông
Người đàn bà đi qua nỗi đau
Gom nhặt nhưng niềm tin rơi vãi
Cứ tự hỏi
Sao đàn ông chẳng bao giờ hiểu
Đàn bà
Muốn gì?

Đặng Lưu San
.
.