Đà Lạt, lần trở lại

Thứ Năm, 24/01/2019, 07:43

Mơ trở lại một ngày - năm tháng ấy
Dốc quanh co mưa hẹn nắng bên đồi
Anh gọi người thác trắng gọi bờ môi.


Từng bậc gió, từng bậc mùa chớm lạnh
Em lẫn đâu giữa rười rượi hoa vàng
Có vọng về tiếng guốc thuở hiền ngoan.

Ngôi nhà nhớ mùa hoa quên khép cửa
Nụ hôn thơm từ tuổi dại đến giờ
Anh hỏi chiều sương cứ tím lơ mơ.

Quả thông rụng những giọt buồn thắc thỏm
Anh khẽ nâng Đà Lạt giữa lưng đèo
Bắt gặp ánh nhìn ký ức xanh reo.

Trương Nam Hương - Xuân 2019
.
.