Đà Lạt

Thứ Năm, 11/10/2018, 07:30

Bình lặng tím hoàng hôn hồ Than Thở
"mảnh trăng lưỡi liềm Hồ Xuân Hương" như ai mới vớt lên
sũng nước, lấp lánh giát vàng…
Tôi đi bên em chiều tà Đà Lạt


Gió phóng khoáng từ những sườn đồi
phả hương hoa nồng nàn đằm thắm
Đêm se lạnh để em nép vào anh
Ta khoác tay nhau trong im lặng…

Xin đừng nói lời nào - dù đó lời yêu
Hãy để những phút giây này cho riêng mình
cho trí tưởng tượng bay bổng
cho trong sáng tuổi thơ hồn nhiên như thiên nhiên
như mặt gương chưa người soi
mặt kính trong suốt chưa dính bụi

                          ***

Không đèn giao thông xanh xanh đỏ đỏ
không cảnh sát đứng tuýt còi nơi giao điểm những phố người
không xích lô, xe ôm ồn ào tranh khách
không cục nóng điều hòa trên các tầng như những mụn cóc…
Đà Lạt bình yên, Đà Lạt lạ lùng

Những con dốc ngoằn ngoèo
những bậc đá rêu phong
những tầng phố lên lên xuống xuống
Vòng Tăng Bạt Hổ như đỉnh núi xuống vực sâu Phan Đình Phùng
từ thung sâu dốc Sông Lô âm u quanh năm suốt tháng
cao thấp 70 nhịp chân chữ chi ngược lên gặp mặt trời tỏa sáng
Những dốc Nhà Bò, Nhà Làng, Ánh Sáng
vòng vo qua lại gặp Dốc Tình, dốc Trời ơi… cũng là lúc "hết hơi"!

Những sắc hoa đủ màu lung linh sườn dốc
những vạt hoa vây quanh bùng binh, trước cửa Thiền
trước khuôn viên nhà, trên lan can, cửa sổ…
Một trời hương ngào ngạt nhuộm thơm em

                                   1                             

Anh nắm chặt tay em
Sợ lơi ra… em và mùi hương biến mất vào những ngõ hẻm quanh co
Anh để lại tuổi "trốn tìm" đã quá lâu
Chân, mắt không còn đủ nhanh đủ tinh
Để tìm em giữa vòng vo mênh mang thành phố…

                           ***

Gác lại phía sau những bụi bậm, ồn ào phố xá nơi ta ở
Anh tìm về đây để "sống chậm"
Xa lánh những hư danh, bon chen mệt mỏi
Vi vu rừng thông ru anh vào giấc ngủ vô tư…

Em ơi buồn làm chi
Anh đưa em về Đà Lạt
Mỗi sớm mai thức giấc
Ta quấn chăn ngồi bên hiên gió ngắm tinh khôi

Những giọt nắng đầu tiên rơi vào làn sương mỏng
hắt lên những lùm cây lóng lánh những hạt ngọc, vàng
đây chốn hồng hoang của những thiên thần
Gột rửa trong ta những bụi đời, oan trái…

Đà Lạt! Bao điều chưa kịp nói
Đã vội rời xa?

                   Trại sáng tác Hội VHNT dân tộc thiểu số Đà Lạt 9-2018

Đinh Đức Cần
.
.