Đông về giở áo ra khâu

Thứ Sáu, 11/12/2020, 11:11
Quỳnh Hoa

Nhìn hàng cây úa lá bên đường
Sương mờ phủ mùa đông đã đến
Anh vắng nhà chút nắng vàng cũng hiếm
Chiều lê thê buốt giá một mình em 

Nhìn hàng cây úa lá đứng kề bên
Sao mà giống đời người ta là vậy
Cứ thầm lặng qua gió mưa run rẩy
Ủ lòng mình cho xuân thắm chồi hoa 

Nên cuộc đời còn mãi thiết tha
Mãi đau xót đắng cay
Mãi ngọt ngào hy vọng
Vì hạnh phúc tình yêu ta sống
Hạnh phúc đẹp vô biên nhưng đau đớn cũng vô cùng! 

Lại một mùa đông tự ủ ấm cho mình
Em giở áo ra khâu thấy thương anh nhiều vậy
Những đêm dài gió mưa ngoài ấy
Thường lạnh nhiều hơn cái lạnh miền Trung!

.
.