Công cha, nghĩa mẹ

Thứ Hai, 03/04/2017, 08:49

Con vừa tròn tuổi sáu mươi
Cha mẹ ngự ở trên trời có hay
Công cha, nghĩa mẹ cao dày
Lòng con thương nhớ tháng ngày không nguôi

Cha mẹ bán lưng cho trời
Bán mặt cho đất, cả đời gian truân
Đồng xa cho đến ruộng gần
Vất vả sớm tối, tảo tần nuôi con
Mẹ kho vội mớ rô ron
Búng cùng cơm độn, mớm con

miếng lành
Nuôi con khôn lớn trưởng thành
Cho bằng bè bạn, không đành để thua
Cha mẹ dầu dãi nắng mưa
Thương yêu nhất mực, luôn vừa
lòng con

Nhiều nhà năm, bảy vuông tròn
Phận trai trên dưới, còn con một mình
Sống sao trọn đức hiếu sinh
Sống sao không để dân tình cười chê
Tránh xa đường lạc, cõi mê
Sống sao cho trọn tình quê dạt dào
Sống giữa đất thấp, trời cao
Tâm can soi tỏ, con nào dám sai
Cuộc đời dâu bể còn dài
Có nhân nhân nở… nào ai ngoài vòng

Canh năm gà gáy, hừng đông
Dâng cha mẹ nén hương lòng nơi con.

                    Mồng 1 Tết Đinh Đậu
Trần Văn Quý
.
.