Con về với mẹ bây giờ

Thứ Sáu, 24/08/2018, 08:49
Con về với mẹ bây giờ
Nỗi đau nghẹn lối trang thơ nghẹn dòng

Mẹ không vịn cửa đứng trông
Không còn cất nổi tiếng lòng gọi con
Mong manh một tấm thân mòn
Ngác ngơ ánh mắt, héo hon nụ cười …

Đâu rồi mùa gặt tháng mười ?
Mẹ lung linh giữa một trời lúa thơm
Sớm đồng rạ tối sân rơm
Sao Mai bóng mẹ sao Hôm bóng làng
Đâu rồi ngày rỗi, tháng nhàn?
Râm ran góc chợ Nam Am lời chào
Mớ chè mẹ bán năm nao
Vẫn tươi xanh nỗi nghẹn ngào trong con

Đâu rồi bếp chật đêm mòn?
Lui cui củi lửa lo tròn bữa mai
Nuôi con qua buổi trần ai
Mẹ hay Bụt chốn Phật đài bước ra?

Chín mươi năm cõi Người ta
Chênh chao phận lá sắp xa cội cành
Chắp tay con lạy cao xanh
Một tuần…Một tháng… Một năm… con về
Ấm xưa  ngọt  lại lá chè
Mâm xưa thơm lại cơm quê thuở nào
Bữa cơm mẹ vẫn ước ao…

                                        tháng vu lan 2018 nhiều mưa gió

Nguyễn Xuân Hải
.
.