Cô giáo vùng cao

Thứ Tư, 24/11/2010, 10:40
Say sưa gieo chữ … đồi cao ngút mắt
Những bài học tắm mồ hôi trong vắt
Xa phố phường em địu chữ lên nương
Ngạo nghễ đứng nơi núi rừng im ắng 

Em thổi vào hoang vắng tấm chân tình
Trẻ nhỏ ê a… sơn cước cựa mình
Lũ học trò đội nhọc nhằn đến lớp
Đem chữ về mong thắp sáng ước mơ 

Cười ngọt lịm - cô cõng trò qua suối
Trượt chân… sưng tím… con chữ
ướt nhèm
Tấm lòng cô hong khô từng con chữ
Đôi chân trần gieo lần hạt non xanh 

Say sưa gieo chữ … đồi cao dốc hiểm
Em có biết tuổi xuân đang trôi mau!?
Quen khó nhọc em gieo mầm… đất xấu
Để đẹp mãi những mùa hoa ngàn sau. 

Nguyễn Thị Bích Nhàn Trường THCS Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên

.
.