Chuyện từ ngôi nhà cổ...

Thứ Ba, 29/07/2014, 08:00

Dưới tán cây trong vườn Xuân Khánh
Người nối người sớm trưa

Ngôi nhà cổ ba gian hai chái
Tuổi bách niên
Con gái xưa về làm dâu
Trong đời, chỉ một lần được qua cửa giữa (*) 

Những dây trầu quấn quanh cây cao vút
Càng lên cao lá càng bự, xanh non
Em chỉ tay cười duyên:
Lá trầu ấy- ước mong người phụ nữ
Vươn cao, xóa mọi thấp hèn!... 

Niềm vui ánh lên khóe mắt
Ngày em về làm dâu
Nồng ấm làng trên, ấp dưới
Mẹ chồng bỏm bẻm nhai trầu:
"Từ nay ba cửa ra, vào
Đi, về cửa nào cũng được!..." 

------------

* Theo phong tục Nam Bộ xưa kia, con gái về nhà chồng chỉ một lần được bước qua cửa giữa để thắp hương cúng gia tiên

.
.