Chùm thơ của Nguyễn Việt Anh

Thứ Năm, 08/11/2018, 09:11
Sương bay như thể tần ngần
Lá rơi như thể phân vân, ngập ngừng

Nửa chừng thu

Sương bay như thể tần ngần
Lá rơi như thể phân vân, ngập ngừng
Mùa thu như thể nửa chừng
Vừa đi vừa sợ người dưng lỡ làng.

Giấc mơ của đá

Ai bảo rằng đá vô tri
Đặt tay lên thấy xù xì nếp nhăn
Điều gì khiến đá trở trăn
Giấc mơ hóa ngọc còn lằn trong tim.

Đi lễ

Em đi lễ với người ta
Cầu duyên cầu lộc hay là cầu an
Có nghe trong cõi Niết Bàn
Chư Tăng chư Phật cũng đang khẩn cầu.

Nguyễn Việt Anh
.
.