Cho mùa thu...

Thứ Bảy, 29/09/2018, 08:33
Đã thả mình trong nắng mới đầu thu
Nghe cơn gió dịu dàng miên man thổi
Mái tóc xoã ngượng ngùng, bối rối
Thu lại về - như chưa từng xa.

Đã từng đi trong những cơn mưa,
Bất chợt đến ướt lòng ngày xưa cũ
Cái thảng thốt - bỗng trầm tư quyến rũ
Thu quanh ta, mơn trớn đến nao lòng,

Đã khi nào dừng bước lúc chiều hôm
Nhìn cánh phượng trầm ngâm xếp nắng
Lá vụng về rơi cuối chiều lơ đãng
Hứng giọt sương thu trong suốt mơ màng

Bạn đã từng thôi nhớ thu sang
Như mình đã bao lần quên...nhớ
Mùa thu về lòng dâng xao động
Lại thấy mình như tuổi - chưa thu!

Bạn có bao giờ... thôi quên mùa thu?

                                                           Tháng 9/2015

Đinh An Phong
.
.