Chợ Viềng

Thứ Hai, 21/11/2016, 08:07

Chợ Viềng bán rủi mua may
Anh đi bán tỉnh mua say một người
Bao nhiêu ánh mắt tháng mười
Làn môi tháng sáu nụ cười tháng giêng

Phủ Giày rộn rã trống chiêng
Văn say sưa hát đồng nghiêng ngả chầu
Em về êm ấm nơi đâu
Nghe trong gió thoảng khẩn cầu khói hương

Anh đi bán nhớ mua thương
Mưa phùn năm cũ còn vương hoa đào
Chen chân giữa chốn lao xao
Tìm xu vôi bạc kiếm hào trầu cay

Chẳng cần bán rủi mua may
Ai mua anh bán những ngày mất nhau
Thôi đành hò hẹn kiếp sau
Rước dâu qua ngõ hàng cau pháo hồng

Bây giờ mới chớm rét đông
Mới tàn hội Đặng mới trông chợ Viềng
Em thì lỡ độ vài phiên
Anh thì lỡ cả tình riêng muộn màng...

Hoàng Anh Tuấn
.
.