Cha tôi

Thứ Bảy, 09/01/2016, 08:05

Cha tôi và những buổi chiều
Từ trong khung cửa vọng điều mênh mông…

Cái cây trước cửa cha trồng
Lá vươn vào thắm, thân vòng người ôm
Trời mưa nắng, gió nam nồm
Bóng người qua cửa sớm hôm thuở nào
Bập bềnh sân thấp, thềm cao
Run run ánh mắt vin vào bàn tay
Tiếng đời ngưng lại ngoài tai
Của đời ai giữ riêng ai được gì! 

Còn đàn con cháu vân vi
Cha tôi trằn trọc nhiều khi thở dài
Xưa nghèo chia nửa củ khoai
Anh em ríu rít, trong ngoài ấm yên
Giờ nghe hơi giá đồng tiền
Khua lung lay những vững bền cha mong… 

Một đời nam bắc tây đông
Giờ quanh quẩn một góc phòng vắng hiu
Cha tôi và những buổi chiều
Từ trong khung cửa vọng điều mênh mông.

Nguyễn Sĩ Đại
.
.