Cây hoàng lan bên cạnh lầu thơ

Thứ Năm, 21/03/2019, 12:01

Anh đã nhập vào dòng đời trăm năm dâu bể
Cuồn cuộn tan hòa biếc biển chân mây
Vẫn thấp thoáng bóng hình cô lẻ
Bên gốc Hoàng Lan thầm gửi hương bay!


Cây Hoàng Lan đứng bên cạnh lầu thơ
Trong vườn riêng - số 24 Cột Cờ (1)
Đang mơ màng như là Xuân Diệu
Vừa đi qua nơi cánh cổng khép hờ
Dây khóa cổng to đùng còn lắc nhẹ (2)…

Anh đã nhập vào dòng đời trăm năm dâu bể
Cuồn cuộn tan hòa biếc biển chân mây
Vẫn thấp thoáng bóng hình cô lẻ
Bên gốc Hoàng Lan thầm gửi hương bay!

Nghe réo rắt tiếng “Nguyệt Cầm” chói lói
Nơi vầng trăng anh đã buộc tơ đàn
Gió mãi còn reo… “Đây mùa thu tới”
Biển mãi ôm bờ say đắm chứa chan…

Sống cùng anh, cây Hoàng Lan đã thành thi sĩ
Đêm đêm gửi hương theo gió mơ màng!

--------------

(1) 24 Cột Cờ - nay là 24 Điện Biên Phủ, ngôi nhà thi sĩ Xuân Diệu từng sống và làm việc.

(2) Cái dây xích và chiếc khóa cổng to quá mức so với khóa cổng nhà khác ở Hà Nội.

Chử Văn Long
.
.