Câu chuyện bên bờ gió

Thứ Ba, 03/10/2017, 13:11
Tháng mười về bến gió
Nhớ ban mai cải vàng
Sông thắm vào tiếng hát
Quàng vai bờ nhân gian.

Em theo chồng độ ấy
Đầu nguồn bận phù sa
Gửi đôi lời sóng vỗ
Ấm mạn thuyền em qua.

Biên giới tầm pháo giặc
Chiến hào không cỏ hoa
Thư em nằm trong ngực
Chút bình yên quê nhà.

Lỡ tan cùng sỏi đá
Một mình mà hai ta
Bài thơ em ru bé
Sẽ vọng gò đất xa.

Ngày em sang bên ấy
Sông chưa kịp cầu vồng
Thuyền hoa đà gác mái
Một cung trầm xanh trong.

Em ơi, súng đã lặng
Đời ngổn ngang vui buồn
Một bài ca lỡ nhịp
Một buồm đợi hoàng hôn.

Em ơi em, trở lại
Bờ gió đã vàng hoa
Anh hạ thuyền, mở bến
Chở mùa đi bao la.

Đỗ Văn Nhâm
.
.