Cao nguyên phía đêm xa

Thứ Sáu, 01/12/2017, 18:17
dã quỳ hé mắt đêm 
gió gội lời thì thầm tỏ tình những gợn sóng hồ 
một chúm xinh môi cười hoa gió
thơm đến tận kiệt cùng hoang dại...

Mùa hoa đã ngủ rồi
ngủ trong tôi một miền em khai noãn
Đà Lạt cũng ngủ rồi
chỉ những làn hương còn thức tôi
thức những con đường có bước em qua ngày ngày
thức ô cửa khuya trang giáo án

Những mỏm đồi cuồn cuộn sóng cao nguyên
vòm thông vút cao và đôi mắt hoang vu ngước nhìn
đính ước vào trời cơn mơ lạ
dã quỳ hé mắt đêm
gió gội lời thì thầm tỏ tình những gợn sóng hồ
một chúm xinh môi cười hoa gió
thơm đến tận kiệt cùng hoang dại
thơm đến tận mê man vú núi

Tôi phiêu cùng Đà Lạt trong khuya bằng khế ước mùa thu
những ngôi sao xanh còn chong đèn
rừng đất đỏ hổn hển sương bay
em có thấy ngôi sao sáng nhất kia nhấp nháy
là ngọn nến đêm tôi vừa thắp bầu trời
tôi thắp lửa em
châm đôi mắt mở hoang Đà Lạt

                                       Hà Nội, 12-9-2017  

Trần Quang Quý
.
.