Cảm nghĩ xuân

Thứ Sáu, 28/02/2020, 08:05
Tuyết rơi nhiều trên xứ Bạch dương
Là khi xuân đến trên quê hương
Nhớ cảnh nhà mẹ ngồi gói bánh
Bồi hồi lòng con những nẻo đường

Xưa đói khổ mẹ cha theo Đảng
Nuôi chúng con khôn lớn từng ngày.
Bây giờ đất nước đổi thay
Chúng con tung cánh dựng xây cuộc đời

Trăm sông cùng đổ biển khơi
Việt Nam - Quê Mẹ mãi ngời tâm can.

Tết này chúng con không về
Trồng cành đào đón xuân
Thêm Tết xa nhà nơi xứ bạn
Thương mẹ già đêm ngày ngóng con.

Mátxcơva, trước thềm Xuân Đinh Sửu (1997)

Lê Ngọc Hường
.
.