Câu hát nào cũng níu anh với bản

Thứ Năm, 08/10/2020, 10:31
Nguyễn Xuân Hải

Ngày Thu đẹp
Rừng cài muôn hoa nắng
Cọ xòe ô...(*)
Xanh câu hát năm nào
Đường về bản
Vẫn nhà thưa lối vắng
Chợt tiếng đàn
Dưới mái lá xôn xao.

Sắc áo chàm
Sắc Việt Bắc chiêm bao
Em gái Tày nâng cây đàn tính tẩu
Câu đón khách
Tiếng Then vui dìu dặt
Pỉ noọng ơi...
Anh về với bản rồi.

Chín bậc thang(**)
Phím đất nối phím trời
Chín cung bậc: Yêu -thương - sướng- khổ...
Bàn chân chạm là ngân lên nỗi nhớ
Bước chân anh
Uớc ngân được thành lời

*

Vấn vương ơi
Nhà em ở lưng đồi...(***)
Chiều dịu ngọt
Đắm mình theo câu hát
Câu hát nào cũng níu anh với bản
Cũng chập chờn cùng những giấc mơ xanh

Bản Tày cổ Thái Hải -Thái Nguyên, ngày Thu 2020

----------------

(*). Lời bài hát "Đi học" của Nhạc sỹ Bùi Đình Thảo phổ thơ Hoàng Minh Chính.

(**). Ý trong lời hát "Chín bậc tình yêu" của nhạc sỹ An Thuyên, phỏng thơ Triệu Doanh.

(***). Bài hát "Nhà em ở lưng đồi" của nhạc sỹ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Tự Minh.

.
.