Bờ và Biển

Thứ Ba, 24/03/2015, 09:20

Đứng trước biển ta thấy mình nhỏ bé
Biển mênh mông ta hạt cát ven bờ
Em - giọt nước làm nên Biển cả
Để ngàn đời Bờ và Biển có nhau.

Lúc Biển động thét gào dữ dội
Sóng bạc đầu vỗ nát bờ yêu
Qua giông bão sóng thì thầm tình tự
Không có Bờ, Biển tựa vào đâu?

Lúc Biển lặng lung linh êm dịu
Mặt trời lên rực đỏ bình minh
Ta mới hiểu dẫu cồn cào dậy sóng
Biển và Bờ đâu dễ thiếu nhau.

Quy luật muôn đời Biển đâu mãi lặng im
Ta hạnh phúc đắm chìm trong sóng vỗ
Dẫu giông tố cuộc đời cuốn trôi tất thảy
Chỉ còn lại Bờ với Biển em ơi!

                                          3/2015


Lê Ngọc Nam
.
.