Biển Đông có lặng sóng bao giờ (!?)

Thứ Sáu, 13/05/2016, 08:57
Kính tặng các đồng chí trong Đoàn Công tác của Tổng cục Chính trị CAND đi thăm Trường Sa tháng 4-2016.

Ai bảo mùa này biển lặng
Trùng khơi phủ sóng bạc đầu
Sóng kết muôn vàn chiếc gối
Bồng bềnh níu chặt cùng nhau 

Ai bảo mùa này biển lặng
Sóng xô bọt trắng mạn tàu
Ba Bình, Ga Ven kề đó (*)
Sóng lừng Nam Yết thẳm sâu 

Ai bảo mùa này biển lặng
Gạc Ma sóng đánh chìm tàu (**)
Rưng rưng những vừng hoa đỏ
Lệ nhòa mộ anh bể dâu 

Ai bảo mùa này biển lặng
Tàu đi trĩu mạn nao lòng
Thổn thức con tim bầm đỏ
Giấu ghìm cơn sóng vào trong 

Ai bảo có mùa biển lặng
Mênh mông cuộn sóng muôn đời
Âm mưu rập rình chất chứa
Sóng lòng càng thêm đầy vơi…
 

                  Viết trên tàu HQ 996, ngày 26-4-2016

 ************************************************* 

(*) Hai đảo đều bị nước ngoài chiếm đóng trái phép, vị trí rất gần đảo Nam Yết của ta.

(**) Trung Quốc tấn công quân sự, chiếm đóng trái phép đảo Gạc Ma tháng 4-1988.

Trần Duy Bỉnh
.
.