Bên tượng đài vợ chồng Puskin

Thứ Năm, 02/11/2017, 16:27

Một bước nữa là dịu dàng con phố
Phố Arbat thân quen dẫn họ đến nhà thờ
Nhưng có lẽ nhà thơ vừa sực nhớ
Trang viết tổ tiên mình nẩy thêm một ý thơ (*)

Một bước nữa là tưng bừng múa hát
Múa Trê-pác cổ xưa của mấy đám
                                                 thợ nghèo
Hát theo chân "Người Di gan" (**) phiêu bạt
Hát thơ Chàng thi sỹ khổ vì yêu

Một bước nữa là chiếc xe tam mã
Nàng về quê lánh cám dỗ thị thành
Nhưng người đẹp vẫn còn nhiều hẹn quá
Cả cuộc hẹn điên rồ cùng lá thiếp nặc danh(***)

Một bước nữa là con đường định mệnh
Đường vào rừng sâu thanh toán
                                              mối hận tình
Cuộc quyết đấu giữa giá băng oan nghiệt
Cây súng đâu phải là cây bút nhỏ xinh xinh

Một bước nữa là bao điều còn lại
Thơ thay Chàng đến khắp cõi thế gian
Là ngày ấy, hôm nay và mãi mãi 
Hồn Người còn sống mãi chẳng tiêu tan(****)

                                                                 Phố Arbat cổ, Matxcơva một ngày hè

-------------

(*). Tiểu thuyết "Người da đen của Pi ốt đại đế"

(**). Tên một trường ca của Puskin xuất bản năm 1827

(***). Cuối năm1836, nhận được lá thư nặc danh về sự phản bội của vợ, Puskin tra hỏi Natalia, nàng thú nhận đã có dan díu với Dantes. Nhà thơ tuyệt vọng và tìm đến cái chết bằng một cuộc đấu súng với tình địch vào ngày 8-2-1837...

Nguyễn Xuân Hải
.
.