Bè bạn ở Việt Trì

Thứ Ba, 14/08/2012, 08:05

Có người từ quê lên phố
Người đang ở phố lại rời về làng
Xoay sở đủ nghề làm ăn
Cùng giấc mộng văn chương đau đáu

Người chăm chút mảnh vườn cùng con cháu
Nên tứ thơ vàng hoa cải, hoa cà
Ngan ngát bãi bồi rượi mát phù sa
Hồn tươi trẻ ngân nga cùng năm tháng 

Người bám nghiệp những cung đường
Lúc sớm tinh sương, khi chiều chạng vạng
Câu thơ sinh ra xóc nảy ổ gà
Vần điệu chập chờn bay lưng chừng núi 

Người cầm phấn, cầm cọ
Tình quê trung du thấm đẫm
Những ngõ làng nghìn tuổi
Một chiều thăng hoa bỗng hóa tâm hồn 

Người thì điền dã quanh năm
Say vùng đất cổ như duyên nợ
Vật vã một đời yêu còn chưa đủ
Tóc bạc rồi mà đất vẫn xanh 

Những người con nghệ sĩ của quê hương
Cứ cần mẫn như bầy ong sớm tối
Khát vọng là tận cùng dâng hiến
Để yêu hơn huyền thoại đất ông bà 

Sông Thao mài mực đỏ
Rừng cọ cất lời ca

.
.