Bay vào hương cau

Thứ Ba, 01/09/2020, 09:33
Hoàng Anh Tuấn

Trước sân trồng một hàng cau
Lá như những chiếc lược mau của bà
Tháng năm cau trổ buồng hoa
Gió đem gạo nếp sàng ra khắp thềm.

Cơi trầu tỉ mẩn bà têm
Cau khô năm ngoái tươi mềm môi son
Tôi nghe cổ tích giấc tròn
Thương người vợ trảy nước non tìm chồng.

Đêm trăng thả xuống hư không
Hương cau cuộn mãi thành sông ngập làng
À ơi... cái bống cái bang
Theo lời ru mẹ lang thang tìm về.

Tôi đi muôn dặm sơn khê
Gặp vùng mây nở hồn quê chập chờn
Mặc ai tính toán thiệt hơn
Còn tôi buông bỏ giận hờn ngày xưa.

Vại sành hứng cả cơn mưa
Gáo dừa Tấm tắm thuở chưa yếm đào
Nhà vua hoá chú chào mào
Đậu trên mái ngói bay vào hương cau...

.
.