Bay trong ngày Valentine

Thứ Năm, 19/02/2015, 08:02

- Đang nghĩ gì? Lần nào "phây" cũng hỏi
Theo "phây", trả lời sao đây?
Có nghĩ chứ! Nhưng mình không nói
Mang cái lạnh run người lên sân bay!

Chiều cuối tuần, khoảng lặng giữa lòng tay
Rời mặt đất, lưng chừng giời ngẫm nghĩ
Ơi đám mây, có tình yêu không nhỉ
Mà một đời lang thang?

Bao nhiêu đủ đầy? Bao nhiêu dở dang
Xin được chúc: Tất thảy đều như ý!
Cứ say đắm - cả khi trong mộng mị
Mỗi mai này lại gió lá lao xao...

Và bây giờ... mười hai cây số độ cao
Phía nắng ấm có gì chờ đợi?
Thế giới bảy tỷ người: tin rằng đi là tới
Chiếc boeing hiểu mình, hăm hở một mũi tên!

Nguyễn Trọng Hoàn
.
.