Bao giờ lại tới Trường Yên

Thứ Năm, 31/01/2013, 08:05

Bao giờ lại tới Trường Yên,
Để ta nhặt lá sân đền rêu phong.
Hát lên đoản khúc khuê phòng
Hồn ai nhẹ nhõm thong dong ngựa về...

Thế thời dâu bể song huề,
Khác dòng nhưng vẫn một bề hữu thân.
Vương quyền đã nặng linh thần,
Câu ca nước mắt dần dần nhuốm thiêng... 

Biết còn nghe thấu niêm riêng
Điệp trùng gió bụi phủ quên cổ thành...
Ai người tri kỷ ngày xanh
Trao tâm một dải trong lành ý thơ. 

Đã ngẩn ngơ, sẽ ngẩn ngơ,
Nghìn năm lệ đá vẫn mơ sáng lòng.
Có, không thể hóa thành không,
Bao nhiêu cỏ dại, hoa đồng vẫn tươi... 

                                             23/10/2012

.
.