Bâng khuâng Cốc Lếu

Thứ Sáu, 14/10/2016, 14:27

Ngày ấy vừa trọn năm năm
Căn phòng thẳm xanh sắc lá
Nay đúng vào mùa giữa hạ
Mầu hồng dịu mát trong ta…

Cốc Lếu trời rực vạn hoa
Chị Hằng lặng thầm tỏa sáng
Dưới cầu phù sa cuồn cuộn
Bâng khuâng người ở, ai về…

Anh đã qua nhiều miền quê
Chưa đến nơi em đồi núi
Bỏ lại phố phường phía sau
Em tới bản làng heo hút.

Đã qua mấy mùa đông giá
Đêm trùm nỗi nhớ dứt day
Ánh mắt bà con trìu mến
Tình dân – gió mát trăng hè!

Sắn khoai phủ xanh đồi trống
Vàng rực đồng lúa bậc thang
Khuya đèn sáng Nhà văn hóa
Lời ca nối kết tâm hồn.

Đời người như đời của song
Đầy - vơi, lở - bồi năm tháng
Đỉnh Phan-xi-păng tuyết trắng
Mạch đời đâu dễ đóng băng?!
Tạm xa ngọn nguồn dòng song
Về xuôi theo ngàn con song
Còn mãi một mùa hạ trắng
Theo ta đi suốt dặm trường…
 

                  Lào Cai, tháng 6/2016
Nguyễn Hồng Vinh
.
.