Bài thơ mây trắng

Thứ Bảy, 28/03/2020, 08:38

Đôi khi gói mảnh hồn sơn cước
Gửi lại người xưa cả khói mây
Đôi khi gói một người trong mộng
Gửi lại giai nhân cả kiếp này


Đôi khi gói nửa chân trời ấy
Bữa nắng mưa vàng cơn gió bay
Đôi khi gói nửa dòng sông ấy
Bãi vắng lau thưa mộ lấp đầy

Gói cả ngàn xưa gói cả nay
Gói cả nhân gian trọn tháng ngày
Gói ta và gói ngoài ta nữa
Ném trả hư vô cả gói đây!

Tự hỏi hư vô có nhận không?
Hay ta cứ ném lệ trong lòng?
Hay gói hư vô vào trong lệ ?
Ném trả ta về trong mãi trong

Một thủa bình minh nhú từ đây
Một thủa giang sơn mọc chốn này
Một thủa ta về không lối cũ
Một thủa bên nàng mây trắng bay...

Phan đăng
.
.