Ba khúc ngẫu ca Hà Tĩnh

Thứ Ba, 27/11/2012, 08:05

Vẫn nguyên giọng nói như ru ấy,
Thấm rồi chộn rộn mãi không yên.
Em đa đoan quá, em giông bão,
Vô cớ nhưng chiều rung gió quên... 

1.

Biết là Đức Thọ còn xa lắm,
Sông La leo lẻo tắm hoàng hôn.
Chao ôi Can Lộc vai ngần trắng,
Thiên Cầm bọt sóng những mùa non... 

Vẫn nguyên giọng nói như ru ấy,
Thấm rồi chộn rộn mãi không yên.
Em đa đoan quá, em giông bão,
Vô cớ nhưng chiều rung gió quên... 

Tôi thôi xét nét âm huyền ngã,
Đàng nào cũng lối tới hừng dương.
Mãi đi mà vẫn trong miền nhớ,
Duyên nợ bình minh rạng ánh hường... 

2.

Ngàn Sâu nước chẳng hề sâu,
Ngàn Phố chỉ thấy một màu xanh cây.
Ngập ngừng Linh Cảm cầm tay,
Bay lên câu hát, đắng cay phận người.., 

Hương Khê giờ hết xa xôi,
Có em ở đó để tôi nhớ về...
Vụ Quang mướt mát tranh tre,
Cho ta tin lại lời thề Khe Giao... 

3.

Nắng đón tôi tới,
Mưa tiễn tôi đi.
Không cần bối rối,
Vẫn là tương tri...

                    11/11/2012

H.T.Q.
.
.