Ao quê

Thứ Năm, 28/06/2018, 09:24

Đàn cá úi ngáp tròn nhả bong
Tán lá vàng thắc thỏm đợi gió sang
Chuồn chuồn ớt chập chờn tắm vớt
Mặt ao lười sóng dãn vết nhăn loang


Tôi ngồi lặng bên gốc vừng lở rễ
Chỗ ngày xưa thả cước đợi phao chìm
Con cá hụt bấy giờ còn tiếc mãi
Tiếng ai cười khúc khích ngỡ rằng em...

Đất chiêm trũng quen rồi mưa lụt
Ếch kêu hoài ăm ắp ao chuôm
Mẹ đem cá đi chợ phiên đổi gạo
Cha dầm mình diu đãi mẻ tép tôm

Tôi lớn được nhờ cậy đồng quê ấy
Giấy bút học hành chữ nghĩa cũng nước cho
Ơn đồng bãi sông hồ sao trả hết
Nợ đầy dâng như nước vượt bờ!

                                         21/6/2018
Trần Gia Thái
.
.