Anh chẳng thể giữ em thêm lần nữa

Thứ Sáu, 18/08/2017, 08:01
Em lại đến trời Thu không bớt nắng
Gió ngoài vườn hoang hoải giấc trưa
Hoa trong bình rã cánh trên bàn viết
Ta nhìn nhau qua ánh mắt nhàu
Em lại đến vô tình không hẹn trước
Như ngày xưa ngoảy gót em đi
Vẫn ghế đó bàn này em đã khác
Cười cũng buồn khóc lại tái tê hơn
Chuyện ngày xưa quày quả em đi
ta cùng nhau phung phí tuổi xuân thì
như nước chảy qua cầu không trở lại
gương mà chi son phấn cũng mà chi
Thà đừng gặp, đừng nhen ân ái cũ
đừng cho ta tiếc lại tuổi thơ ta
bên hiên vắng chiều xa ai hong tóc
còn sợi nào cho tuổi em xưa?
Thôi thì nhé em về khi chợ vãn
Chiều đã loang tím rịm dưới chân cầu
Anh chẳng thể giữ em thêm lần nữa
Như ngày xưa ngoảy gót em đi.

Nguyễn Thế Hùng
.
.