Âm vang mãi Hòn Đá Bạc

Thứ Sáu, 20/07/2018, 14:39

Xa xôi lắm  Hòn Đá Bạc
Ở nơi cuối đất cùng trời
Như con tàu neo bến cạn
Suốt đời đợi sóng xa khơi


Gần gũi lắm Hòn Đá Bạc
Đảo xanh dậy sóng một thời
Ly kỳ chuyện đêm phá án
Bao tên biệt kích rụng rời.

Âm vang mãi Hòn Đá Bạc
Một vùng non nước Cà Mau
Trong khúc tráng ca biển hát
Có kỳ tích gửi mai sau …                                               

          Hòn Đá Bạc, tháng 5-2018

--------

* Sau hơn 3 năm với "trò chơi nghiệp vụ" ly kỳ, ngày 9-9-1984, tại đảo Hòn Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, lực lượng An ninh Việt Nam chọn làm điểm kết thúc Chuyên án CM12, đón chuyến xâm nhập thứ 17, bắt toán biệt kích cuối cùng, thu 2 tàu vận tải, 300 tấn vũ khí,14 tấn tiền giả cùng nhiều khí tài khác của  tổ chức phản động lưu vong do Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Tuý cầm đầu. 

Nguyễn Xuân Hải
.
.