Hoa đào năm cũ

Thứ Sáu, 27/01/2017, 14:46
Xa lắm rồi sắc hoa đào năm cũ
Đôi mắt cười bừng sáng khoảng trời xa
Bao ký ức ùa về trong hoang hoải
Dòng sông chiều dằng dặc hoa cỏ may


Em đâu rồi, chiều xưa còn vương nắng
Gió xuân về thao thiết một miền xa
Thị xã nhỏ, bờ vai em thật nhỏ
Và nụ cười chan chứa những yêu thương

Ta mải miết trên đường đời bất tận
Một ngày kia bỗng thấy vẫn dại khờ
Ta trở về với dòng sông thơ ấu
Chợt giật mình mãi mơ mộng thế thôi.

(Hà Nội, Xuân Đinh Dậu 2017)

Hiển Trần Duy
.
.