Văn Toàn lập công, HAGL nối dài mạch thắng

Thứ Sáu, 02/04/2021, 20:06
Với hai pha lập công của Văn Toàn và Brandao giúp HAGL giành chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng trong trận đấu tại vòng 7 V.league tối 2/4

HAGL tới làm khách tại sân Lạch Trạch trong trận đấu thuộc vòng 7 V.league với tư thế của một đội bóng cửa trên đúng nghĩa. Đoàn quân của HLV Kiatisak đang có chuỗi 6 trận bất bại. Trong khi đó Hải Phòng đang thi đấu thất thường, vừa trải qua 2 trận thua liêp tiếp, đội bóng thành phố cảng cũng có phong độ không tốt trên sân nhà khi đã để thua Hà Nội FC và Than Quảng Ninh ở những vòng đấu trước.

HAGL làm khách trước Hải Phòng (áo đỏ) thuộc vòng 7 V.league 2021. 

Sự vượt trội của đội khách được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng phố núi cầm bóng nhiều hơn và tích cực gây sức ép trong khi đội chủ nhà cố gắng đeo bám, phong tỏa những mũi nhọn của HAGL. Dẫu vậy với những nhân tố có khả năng gây đột biến cao HAGL vẫn biết cách để mở toang cách cửa vào khung thành đội chủ nhà.

Sức nóng của trận đấu khiến rất nhiều CĐV muốn vào sân tuy nhiến lượng vé bán ra có hạn và nhiều người đã chọn cách lên các tòa nhà cạnh sân Lạch Tray để tận mắt theo dõi cuộc đối đầu này.
Trong khi có nhiều CĐV khác không thể vào sân...

Phút 15, Brandao dũng mãnh đoạt bóng và vượt qua Schmidt bên cánh trái trước khi xâm nhập vào trong rồi đẩy bóng cho Văn Toàn. Tiền đạo số 9 đỡ bước một tốt, loại bỏ một hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chân trái hiểm hóc, hạ gục thủ môn Vũ Hải mở tỷ số trận đấu.

Đội khách chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công Văn Toàn.

Lợi thế tỷ số giúp HAGL tự tin. Họ cầm bóng tốt và nhiều lần đưa bóng tới gần 16m50 đội chủ nhà để tìm kiếm cơ hội. Ngược lại nếu mất bóng, các học trò của HLV Kiatisuk ngay lập tức tổ chức áp sát, vây ráp, khiến Hải Phòng không thể triển khai phản công. Đội khách tạo ra rất nhiều cơ hội và điều gì đến cũng phải đến ở phút 75.

Từ đường phát bóng của thủ thành Tuấn Linh bóng đến chân Minh Vương, cầu thủ này có đường treo bóng thuận lợi  Brandao đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Vũ Hải. Số 30 của HAGL đã có được bàn thắng thứ 2 trong mùa này.

Chung cuộc HAGL giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Hải Phòng qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng của mình.

Những phút sau đó số 9 của đội khách tiếp tục có nhiều pha "nhảy múa" dù bị hậu vệ chủ nhà vây ráp rất chặt.
Sau khi nhận bàn thua Hải Phòng cũng có những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa.
... tuy nhiên khi các vị khách đang chơi tập trung thì việc tìm đường vào mảnh lưới HAGL trở nên "bất khả thi" với các chân sút áo đỏ.
Trong hiệp 2, HAGL vẫn là đội chiếm ưu thế hơn hẳn. Đội khách tạo ra một loạt cơ hội nguy hiểm trước khung thành Hải Phòng.
Và HAGL cũng có điều mình cần ở phút thứ 75 với bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Brandao.

Quang Hải bất lực, Hà Nội FC thua đau trước Đà Nẵng

Hà Nội FC hành quân đến làm khách trước SHB Đà Nẵng trong bối cảnh đang chịu tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. Các nhà đương kim Á quân V.league cũng đang bị đặt dấu hỏi về sức mạnh thực sự sau khi bị Hà Tĩnh cầm hòa ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.  Và khó khăn đã sớm đến với đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm khi ở ngay phút thứ 19, hàng thủ Hà Nội FC quá để mắt để ngoại binh đội chủ nhà mà bỏ sót Anh Tuấn để cầu thủ này thoải mái thoát xuống đón đường chọc khe của Rafaelson ghi bàn mở tỷ số.

Bị dẫn bàn, các vị khách vùng lên tấn công tuy nhiên việc thiếu vắng cặp tiền đạo ngoại binh chủ lực Bruno và Geovane khiến hàng công CLB Hà Nội thi đấu bế tắc và kém hiệu quả trước hàng thủ chủ nhà Đà Nẵng. Đầu hiệp hai, HLV Chu Đình Nghiêm tung Nguyễn Quang Hải vào sân, tuy vậy tiền vệ Hà Nội FC không tạo được sự thay đổi đột biến nào.  CLB Đà Nẵng chơi chậm và lùi đội hình về hỗ trợ phòng ngự. Tuy vậy, đội chủ sân Xuân Hòa bất ngờ có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 70. Từ pha phản công, Thành Hải đi bóng và thực hiện cú sút đập trúng người Văn Kiên. Bóng đổi hướng và đi vào lưới trong sự bất ngờ của Tấn Trường.

Thua 0-2 trước Đà Nẵng, Hà Nội FC tiếp tục lún sâu hơn trên bảng xếp hạng, tham vọng vô địch dường như đã quá xa vời với đội bóng Thủ đô, chiếc ghế của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm cũng lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.

Nguyễn Bình - Phong Sơn
.
.