2 người chết, 1 người bị hỏng mắt vì uống phải rượu pha cồn

Thứ Sáu, 17/03/2017, 21:17

Một người đàn ông 66 tuổi ở thành phố Istanbul đang dần hồi phục sau ca ngộ độc rượu cấp tính cho biết ông đã mất một mắt cùng với 2 người bạn thân, Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hurriyet đưa tin hôm 17-3.


“Tôi uống rượu trong 7 năm nhưng trước đó chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ rượu bị pha sai trong thời điểm đó”, Mehmet Kucukgumalcina cho biết.

Kucukgumulcina thường xuyên đến một quán rượu cùng với hai “bạn nhậu chí cốt” Hikmet Kirs 67 tuổi, và Musa Gokbbulut, 52 trong những năm qua.

Ông Kucukgumulcina đã bị mất 1 mắt và 2 người bạn thân, sau khi cả 3 người bị ngộ độc rượu 

Tuy nhiên, vào ngày 28-2, “bộ 3” đã gục ngã tại bàn nhậu vì ngộ độc sau khi uống phải rượu pha cồn. Ông Kirs chết vào ngày 1-3, sau đó một ngày đến lượt ông Gokbulut theo bạn về thế giới bên kia.

Trong khi đó, Kucukgumulcina phải đưa đến khoa điều trị tích cực của Bệnh viện Đa khoa Istanbul, tại đây các bác sĩ xác nhận bệnh nhân bị hỏng một mắt vì ngộ độc  rượu.

“Khi tôi tỉnh dậy vào đêm 3-2. Tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi không thể nhin thấy tay hoặc chân của mình. Vợ tôi gọi xe cấp cứu….các bác sĩ đã đến đưa tôi đi”, ông bàng hoàng kể lại.

Kucukgumulcina phải vật lộn giành giật sự sống trong 5 ngày trong phòng điều trị tích cực. Thậm chí sau khi xuất viện, ông vẫn cảm thấy khó khăn khi đi lại và giao tiếp.

Người đàn ông từ cõi chết trở về cho biết ông chỉ biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người bạn Kirs và Gokbulut khi cảnh sát đột kích cửa hàng bán rượu.

Kucukgumulcina khẳng định ông không dám đụng đến rượu kể từ khi nhận được bài học nhớ đời.

Toại Khanh
.
.