Những chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ người già đi làm căn cước

Thứ Ba, 04/10/2022, 08:16

Ông Hồ Văn Mười, Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân (Phú Yên) phấn khởi bày tỏ rằng, những nỗ lực tích cực của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Đồng Xuân khi tổ chức "Những chuyến xe cấp căn cước công dân (CCCD) nghĩa tình" trong thời gian qua là những hình ảnh đẹp, đậm chất nhân văn, bồi đắp thêm niềm tin yêu, cảm phục của nhân dân đối với người chiến sĩ CAND vì nhân dân phục vụ...

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng - Trưởng Công an huyện Đồng Xuân cho biết, huyện miền núi Đồng Xuân hiện có 19.572 hộ dân, với 67.336 nhân khẩu; trong số đó có 54.554 người trong độ tuổi được cấp CCCD. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thời gian qua, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về TTXH Công an huyện đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiếp nhận, lập thủ tục cấp CCCD cho gần 91% người dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Nhiều trường hợp đang mưu sinh ở các tỉnh, thành phố trong nước đã được Công an các xã chủ động liên hệ, vận động tranh thủ trở về quê nhà; hoặc cung cấp thông tin định danh để tạo điều kiện thuận lợi cho họ làm CCCD tại nơi tạm trú.

2.jpg -0
Công an huyện Đồng Xuân đến nhà riêng làm CCCD cho người già.

Đặc biệt, đợt làm CCCD triển khai trong 20 ngày cuối tháng 9/2022, với việc tổ chức "Những chuyến xe cấp CCCD nghĩa tình", đã có rất đông người dân đi làm thủ tục cấp CCCD. Trong đợt này, CBCS Công an không chỉ đến tận nhà từng người dân vận động, mà còn dùng xe ôtô đưa đón, hỗ trợ các trường hợp già yếu, bệnh tật đi làm CCCD.

Đại úy Chu Thị Quỳnh Nga, Đội trưởng Đội Cảnh QLHC về TTXH Công an huyện Đồng Xuân, chia sẻ: "Nhiều chuyến đi về các buôn làng vùng cao xã Phú Mỡ, Đa Lộc, Xuân Lãnh… chúng tôi phải chờ đợi những người dân Ba Na, Chăm H'roi đi làm trên nương rẫy về làng nên lắm lúc đến nửa đêm mới trở về đơn vị. Vất vả và mệt mỏi nhưng mọi người đều vui vẻ vì được trải nghiệm địa bàn cơ sở, làm được việc tốt và có lợi cho người dân, với tinh thần vì nhân dân phục vụ".

Hỏi chuyện mới biết, Đại úy Quỳnh Nga có con nhỏ đang học lớp 2 phải đưa đón đến trường mỗi ngày, nhưng điều may mắn với chị khi sinh trưởng trong gia đình có cha cùng chị gái đã và đang công tác trong ngành CAND nên thấu hiếu và chia sẻ bớt phần việc nhà để chị yên tâm công tác. Còn Thượng úy Huỳnh Thế Quang có nhà ở TP Tuy Hòa, tuy xa đơn vị chỉ gần 50km nhưng trong đợt cao điểm cấp CCCD anh đã bám cơ sở, cùng đồng đội ngược xuôi đến các thôn xóm, buôn làng phục vụ tốt yêu cầu cấp CCCD.

Đặc biệt, Trung úy Trần Thị Thục Trinh có một con nhỏ và đang mang thai, trong khi chồng chị là cán bộ Công an Trại giam Xuân Phước luôn tất bật với công tác quản giáo, thế nhưng những ngày cuối tuần chị vẫn đảm trách tốt nhiệm vụ tăng cường cấp CCCD ở cơ sở. Trung úy Trần Quốc Dũng, cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Thượng úy Trần Duy Phương, Phó trưởng Công an xã Xuân Long vừa thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, vừa tích cực tham gia "Những chuyến xe cấp CCCD nghĩa tình"…

Già làng La Chí Thái, ở làng Xí Thoại, xã Xuân Lãnh và già làng La Mo Tư ở làng Phú Lợi, xã Phú Mỡ khi trò chuyện với chúng tôi đều nói rằng, người Ba Na, Chăm H'roiai cũng xúc động khi chứng kiến các CBCS Công an đến làng làm thủ tục cấp CCCD tại chỗ cho người bệnh, dìu những người già yếu, khuyết tật lên ôtô đưa đến trụ sở thôn, xã để giải quyết nhanh nhu cầu cấp CCCD rồi chở về nhà.

Chỉ riêng đợt cao điểm làm CCCD, Công an huyện Đồng Xuân đã huy động 37 chuyến xe ôtô đến và hàng chục chuyến xe máy cơ động đến các thôn, làng để hỗ trợ người dân đi làm CCCD. Trong đó có 20 chuyến xe ôtô công vụ, 17 chuyến xe cá nhân CBCS Công an hỗ trợ đưa đón 286 người già yếu, neo đơn, khuyết tật. Bên cạnh đó còn có hơn 280 người được làm CCCD tại nhà do không thể đi lại.

Trong thư cảm ơn gửi đến Công an huyện Đồng Xuân, anh Phạm Minh Vương (SN 1983, tạm trú ở tổ 56, khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh) viết rằng, khi anh về quê ở thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, thăm mẹ là bà Phạm Thị Nhưng đã gần 80 tuổi, đã hai lần trượt chân té ngã gãy xương chân nên đi lại khó khăn, tình cờ chứng kiến Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Công an xã Xuân Quang 2, đến nhà cõng mẹ anh và dìu một số người già yếu khác trong thôn lên xe ôtô chở đến trụ sở xã để làm CCCD. Những hình ảnh ấy đã làm cho anh thực sự xúc động, khiến anh không thể nào quên được. Anh rất cảm kích trước công việc của các CBCS Công an đã và đang làm cho người dân...

Hữu Toàn
.
.